Cây dừa biết... phát sóng!
Cây dừa gì mà lạ thế Tư viễn thông?
– À, trạm phát sóng "ngụy trang" dạng cây dừa, thiết kế cao dưới 3 mét, không dây giằng, đặt gọn trong khu dân cư mà vẫn đảm bảo sóng 4G, 5G.
– Trước giờ NXD thấy mấy cái trụ phát sóng BTS bằng thép to tướng, vừa xấu vừa chiếm đất mà chẳng thẩm mỹ chút nào.
– Bởi vậy, mấy năm nay ngành viễn thông chuyển sang dạng trạm BTS thân thiện với môi trường rồi. Bây giờ Đà Nẵng có gần 1.900 trạm loại này rồi, chiếm 66%. Có cái làm giả tủ điều hòa, có cái như bồn nước, có cái nằm gọn trên trụ đèn đường.
– Nhưng nhiều nhà mạng, mỗi nơi đặt một trụ, thì cảnh quan lại lộn xộn?
– Thành phố đang chuẩn bị quy hoạch lại hạ tầng viễn thông thụ động. Chủ trương là sử dụng chung, tích hợp luôn bảng điện tử, wifi miễn phí, camera, cảm biến… Một trụ, nhiều tiện ích.
– Hạ tầng giờ cũng phải "ẩn mình" thông minh. Xây dựng mà không tính đến mỹ quan thì dân không chấp nhận đâu.
– Chính xác! Làm viễn thông mà không tính đến hài hòa đô thị thì cũng tự mình gây khó. Trạm phát sóng giờ không chỉ mạnh mà còn phải… đẹp!
– Chuẩn, NXD thấy cây dừa phát sóng này vừa thẩm mỹ, hài hòa với không gian xanh của đô thị.
N.X.D
Dòng sự kiện:Bảo vệ ANTT ở cơ sở
Thăm, động viên lực lượng an ninh cơ sở sau sáp nhập
Bắt nhóm giang hồ núp bóng doanh nghiệp để đấu giá xây dựng ở Thanh Hóa
Công an xã Đắk Song phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Khen thưởng công dân dũng cảm chặn “quái xế” và phòng giao dịch ngăn chặn vụ lừa đảo
“Gắp lửa bỏ tay người”